Bắt chủ nhà nghỉ tàng trữ 100kg pháo nổ

(PLO) - Công an kiểm tra phát hiện chủ một nhà nghỉ tàng trữ khoảng 100kg pháo nổ các loại.

Sau một thời gian theo dõi, lúc 5g30 ngày 23-11, lực lượng Công an phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã tiến hành khám xét nhà nghỉ Thái Linh (đóng ở khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu). Tại đây, qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Đặng Hải Vi (51 tuổi) - chủ nhà nghỉ đang tàng trữ trái phép bốn thùng pháo nổ (trọng lượng 100kg).

Số pháo nổ trên đều có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập trái phép vào Việt Nam. Bước đầu, Đặng Hải Vi khai mua số pháo nổ trên từ một người đàn ông tên Minh rồi đưa về nhà nghỉ cất giấu để chuẩn bị bán cho các đối tượng quá khích trong dịp tết Ất Mùi 2015, kiếm tiền lời.

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.