Bắt thanh niên dùng dao cướp Ministop ở Tân Phú

(PLO)- Nam thanh niên sau khi cầm dao đe dọa nhân viên cửa hàng tiện lợi, cướp tiền đã nhanh chóng bị bắt.

Ngày 23-10, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Tân Phú đã bắt được nghi phạm cầm dao, khống chế nhân viên ở Ministop cướp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, nam thanh niên là Phạm Ngọc Anh Tuấn (23 tuổi; thường trú Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; tạm trú Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Thanh niên cầm dao cướp cửa hàng tiện lợi ở Tân Phú hiện đã bị bắt. Ảnh chụp lại màn hình

Như PLO đã đưa tin, tối 12-10, tại cửa hàng Mini Stop (số 865 Âu Cơ, phường Tân Sơ Nhì, quận Tân Phú), một nam thanh niên đeo khẩu trang xanh, mặc áo khoác màu nâu, đội nón kết màu đỏ xông vào cửa hàng trên tay cầm con dao khống chế hai nhân viên của cửa hàng cướp 2,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an Quận Tân Phú đã khẩn trương xác minh, mau chóng bắt được Tuấn.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.