Mua trái cây đặt bàn thờ ông địa rồi dí dao cướp gia chủ

(PLO)- Người đàn ông đi cạo mặt, sau đó đi mua trái cây đặt lên bàn thờ ông địa, rồi dí dao cướp tài sản của nữ chủ tiệm.

Ngày 21-10, Công an quận Tân Bình, TP.HCM tạm giữ, lấy lời khai một người đàn ông để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, người phụ nữ tên L. đang ở trong tiệm cắt tóc trên đường Phạm Phú Thứ (phường 11, quận Tân Bình) thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,67 m, da ngăm đen, đầu hói, có râu quai nón, đi vào cạo mặt.

Cạo xong, người đàn ông nói giọng Quảng Ngãi cất lời hỏi người phụ nữ rằng có muốn ăn trái cây không. “Lúc trước chị của em hay mua trái cây của anh!”. Nghe vậy, chị L. đồng ý mua.

Người đàn ông thanh toán tiền cạo mặt rồi rời đi. Khoảng một giờ sau, người này quay lại cùng bịch trái cây.

Chị L. thấy vậy nên hỏi tiền trái cây bao nhiêu nhưng ông ta không trả lời và lấy trái cây đem đi rửa. Rửa xong, chị L. đưa chiếc dĩa thì người này đặt trái cây vào và để trên bàn thờ ông địa.

Trong lúc nạn nhân đang đứng quay mặt ra cửa thì người đàn ông bất ngờ cầm dao gí vào bụng và yêu cầu đưa chiếc điện thoại.

Chị L. hoảng loạn kêu lên “chú ơi! Chú ơi” thì tên cướp gằng giọng: “Mày im không, la lên tao đâm mày chết”. Lúc này, nạn nhân lấy điện thoại iPhone 11 Pro Max đưa ra.

Người đàn ông lấy được tài sản thì lên xe bỏ đi về hướng Bảy Hiền. Nạn nhân đến công an trình báo.

Công an lấy lời khai, điều tra truy xét gặp không ít khó khăn vì hiện trường không có nhân chứng, không có camera an ninh.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng, thượng tá Nguyễn Thành Lợi (trưởng công an quận) chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng phá án. Chỉ sau sáu giờ, nghi phạm gây ra vụ cướp đã bị bắt.

Nghi phạm gây ra vụ cướp tại trụ sở công an - Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an quận Tân Bình, trong đợt mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ đại hội Đảng bộ các cấp, Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo toàn bộ đơn vị túc trực 100% quân số.

Qua đó, Công an quận Tân Bình đã bảo vệ thành công nhiều mục tiêu quan trọng, giữ an ninh cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đảm bảo an toàn cho các đoàn đại biểu đến và rời TP.HCM.

Ngoài ra, đơn vị này phá được nhiều vụ án hình sự như: Vụ bắt giữ người trái pháp luật; thiếu nữ bị tống tiền bằng clip nhạy cảm, nữ giáo viên bị cướp giật hơn 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.