Bắt nhóm đòi nợ thuê tạt sơn tiệm lẩu cá kèo ở quận 3

(PLO)- Đòi không được tiền, bà T. đã thuê công ty thu hồi nợ với thỏa thuận sẽ chia 30% số tiền lấy được.

Ngày 18-9, Công an quận 3 (TP.HCM) vừa chuyển hồ sơ, đối tượng trong vụ án nhóm đòi nợ thuê dùng sơn, chất bẩn tạt vào quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 (số 10 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Giám đốc Hiếu hiện đã bỏ trốn. Ảnh CA

Theo điều tra ban đầu, mới đây bà Dương Ngọc H. (vợ ông Nguyễn Hoàng A.) và gửi đơn lên Công an quận 3 trình báo về việc bị nhắn tin đe dọa; quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 mà gia đình kinh doanh cũng bị tạt sơn, chất bẩn.

Theo trình báo, ông A. đã mất hơn ba năm. Mới đây, bà H. bị người phụ nữ tên NTT. (ngụ quận 1) dẫn người đến đòi nợ nhưng không đưa ra bằng chứng về việc ông A. nợ nần.

Ông A. và bà T. được cho là có quan hệ tình cảm vào khoảng năm 2010. Cuối năm 2017, bà T. liên hệ đòi hơn 106.000 USD và 200 triệu đồng khi ông A. đang điều trị bệnh ở Singapore. Sau đó, ông A. xác nhận với con gái là mình đã mượn bà T. hơn 1,2 tỉ đồng nhưng không có bất kỳ giấy tờ gì. Sau đó ông A. qua đời vào tháng 10-2017.

Hai bên là bà T. và gia đình ông A. không thỏa thuận được việc giải quyết số tiền nợ. Ban đầu, bà T. được xác định đã ký hợp đồng, ủy quyền cho Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (trụ sở tại huyện Nhà Bè) do Bùi Công Hiếu (36 tuổi, quê Hải Phòng) làm giám đốc. Theo thỏa thuận được ký kết, nếu việc đòi nợ thành công số tiền 60.450 USD thì Công ty Thái Dương sẽ được chia 30%.

Mẹ con bà T., Hiếu và nhân viên của công ty này đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 đòi tiền. Tuy nhiên, gia đình bà H. không đồng ý trả do phía bà T. không đưa ra được các giấy tờ vay mượn nợ.

Hiếu sau đó chỉ đạo cho đàn em dùng sơn tạt quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 vào các ngày 31-7, 1-8 và 5-8.

Ngày 5-9, nhóm đàn em của Hiếu gồm Vũ Ngọc Tú (27 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Minh (27 tuổi, quê Thái Bình), Nguyễn Trọng Lai (42 tuổi, ngụ Ninh Bình) và Nguyễn Đinh Toàn (25 tuổi, ngụ Hà Nội) đã đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 tạt sơn. Vụ việc khiến các thực khách gặp một phen náo loạn.

Công an sau đó vào cuộc, bắt cả nhóm tạt sơn. Từ đó, lực lượng chức năng xác định vai trò của Hiếu.  

Hiếu sau đó bỏ trốn. Theo cơ quan chức năng, Hiếu đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) truy nã về hành vi tàng trữ bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công ty Thái Dương đã bị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Hiện công an đang truy tìm Hiếu và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.