Cháu dâu nợ nần, họ hàng khốn khổ vì bị tạt sơn

(PLO)- Buổi sáng thức dậy, gia đình người đàn ông tá hỏa vì trước ngôi nhà vừa là nơi ở vừa là trụ sở công ty bị rất nhiều sơn đỏ, mùi hóa chất nồng nặc.
Ngày 21-7, Công an phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM lập hồ sơ vụ người lạ mặt tạt sơn vào trước ngôi nhà số 15-17 đường Ba Gia, phường 7, quận Tân Bình.

Hình ảnh hai nam thanh niên đến tạt sơn đã được camera an ninh ghi lại. Ảnh: NT

Nạn nhân là gia đình ông Nguyễn Văn L. (58 tuổi). Theo ông L., căn nhà năm tầng bị tạt sơn vừa là nơi ở của gia đình đồng thời là trụ sở của công ty chuyên xuất nhập khẩu các sản phẩm ngành may mặc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày 20-7, trong lúc trời có mưa, một nhóm người điều khiển xe ô tô màu trắng chạy vào con đường gần sát ngôi nhà rồi dừng lại.

Công an phường 7, quận Tân Bình đã có mặt ghi nhận vụ việc. Ảnh: NT

Sau đó, hai người đàn ông trên xe bước xuống cầm hai xô sơn lớn tạt thẳng vào cửa ngôi nhà của ông L. rồi vứt xô lên xe ô tô bỏ chạy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngay trước cổng ngôi nhà có hai vệt sơn lớn màu đỏ, nồng nặc mùi hóa chất. Hai chiếc xô đựng sơn bị vứt lăn lóc gần đó.

Sáng 20-7, Công an phường 7, quận Tân Bình cũng đã có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc.

Sơn đỏ loang lổ khắp nơi trước căn nhà đồng thời là trụ sở công ty ở quận Tân Bình. Ảnh: NT

Theo ông L., gia đình ông sinh sống ở ngôi nhà đã lâu và không có xích mích hay thù hằn với ai. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ việc được cho là do một người cháu dâu tên là Trần Thị Hồng L. (30 tuổi) có vay mượn ngoài xã hội nhưng mất khả năng thanh toán. Người cháu dâu trên từng sống với bố mẹ chồng tại căn nhà số 26 Bảy Hiền (quận Tân Bình).

“Vợ tôi là em ruột của mẹ chồng cháu Hồng L. Thi thoảng, gia đình họp mặt thì cả hai gia đình tập trung tại ngôi nhà số 15-17 Ba Gia để ăn uống” – ông L. nói.

Công an sau đó có mặt lấy lời khai, lập biên bản vụ việc. Ảnh: NT

“Riêng cháu Hồng L. đã ly hôn với chồng từ giữa năm 2019 và không còn ở ngôi nhà trên nữa, hiện đi đâu gia đình cũng không rõ và không hề biết đến việc cháu Hồng L. nợ nần gì ai” – ông L. tiếp.

Theo ông L. nguyên nhân có thể là do những người tạt sơn đã nhầm tưởng Hồng L. đang sinh sống tại ngôi nhà số 15-17 Ba Gia.

“Ngôi nhà này lâu nay chỉ có gia đình tôi sinh sống. Không liên quan đến họ hàng hay bất cứ người nào. Riêng cháu Hồng L. trước đây vào những ngày họp mặt gia đình thì có tới rồi về chứ không ở lại” – ông L. tiếp.

Sau khi tìm hiểu, gia đình ông L. phát hiện có nhiều người đòi nợ Hồng L. với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

ông L. lo lắng: “Đã có những người lạ mặt tìm đến nhà chị vợ tôi để đòi, họ còn gọi điện đe dọa. Mới đây, các thông tin về địa chỉ nhà của tôi và gia đình bị đưa lên mạng xã hội để những người lạ mặt tới đòi nợ, gây sự. Việc gây áp lực, tạt sơn như vậy khiến chúng tôi rất bức xúc”.

Theo gia đình, việc nơi ở đồng thời là trụ sở công ty bị tạt sơn một cách vô lý như vậy vừa gây ảnh hưởng tâm lý các thành viên, vừa gây thiệt hại nặng về kinh tế vì việc kinh doanh bị đình trệ.

“Đây là việc vi phạm pháp luật khiến gia đình vô cùng bức xúc, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc đưa những những người này ra xử lý nghiêm minh” – ông L. nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.