Bình Chánh: Vợ chồng giáo viên khốn khổ vì bị tạt sơn, đòi nợ

(PLO)- Nhiều người liên tục tới gia đình vợ chồng giáo viên về hưu ở huyện Bình Chánh nói rằng con trai họ nợ nần và gây áp lực bằng tin nhắn, chất bẩn.

Ngày 12-5, Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) lập hồ sơ theo trình báo của gia đình ông Nguyễn TN (54 tuổi, xã Vĩnh Lộc A) về việc gia đình bị những người lạ mặt tới tạt sơn, chất bẩn... và khủng bố đòi nợ.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy hai thanh niên tới tạt sơn, chất bẩn vào rạng sáng. Ảnh cắt từ clip. 

Theo trình báo, cuối năm 2019, đầu năm 2020 liên tục nhiều người gọi điện thoại tới gia đình ông N. để đòi nợ. “Họ dùng các lời lẽ thô tục, nói con trai tôi có nợ nần ngoài xã hội. Tuy nhiên, họ không đưa ra bằng chứng nào về việc con tôi nợ”.

Gia đình cho biết những người tạt sơn, chất bẩn liên tục bốn lần. Ảnh NT

Vợ chồng ông N. đều là giáo viên về hưu. Con trai đầu là Nguyễn HQV (29 tuổi) bị một số người tố cáo nợ nần.

“Con trai tôi đã lớn, có gia đình, ra riêng rồi. Nhóm người lạ mặt liên tục khủng bố khiến tôi phát bệnh tim. Con gái út đang đi học cũng không dám về nhà, phải thuê trọ bên ngoài” - bà Nguyễn TX (54 tuổi, vợ ông N.) bức xúc.

Việc tạt sơn, chất bẩn khiến cuộc sống của gia đình vợ chồng về hưu gặp không ít xáo trộn. Ảnh NDCC

Đỉnh điểm, gia đình phải liên tục hứng chịu việc bị tạt sơn, chất bẩn vào nhà nhiều lần. Lần đầu là tối 29-11-2019, khi hai vợ chồng đi ra ngoài trở về thì phát hiện nhà bị tạt sơn tung tóe. Tiếp đó, ngày 17-1-2020, camera an ninh ghi nhận hai thanh niên lạ mặt tới ném chất bẩn vào nhà.

Mới đây nhất, rạng sáng 10-5, gia đình tiếp tục bị ném sơn, chất bẩn vào bên trong. Vụ việc khiến gia đình cực kỳ lo lắng. “Hai vợ chồng đều là giáo viên về hưu. Bị ném sơn, chất bẩn thì sáng ra chỉ biết lúi húi dọn dẹp, cọ rửa và báo công an. Vợ tôi không chịu được nhiều lần giục tôi bán nhà, chuyển nơi khác sống.

"Đặc biệt, những người đòi nợ quay sang khủng bố, chụp hình, nhắn tin ‘con gái chú xinh quá’ khiến gia đình rất lo lắng” - ông N. kể.

Ngày 12-5, ghi nhận ở nhà ông N. nhiều vết sơn, chất bẩn vẫn còn vương vãi khắp nơi. Trường học mẫu giáo đối diện cũng bị tạt chất bẩn dày đặc.

Đại diện Công an xã Vĩnh Lộc A cho biết có nắm bắt thông tin gia đình ông N. bị tạt sơn. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào cần phải xác minh làm rõ vì chuyện tạt sơn có rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.