Bắt nguyên kế toán trưởng công ty xổ số Bạc Liêu

(PLO)-Trưa 20/6/2015, nguồn tin của Pháp luật cho biết nguyên kế toán trưởng của Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Bạc Liêu, ông Trần Thanh Hậu bị bắt giam bởi Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Nguồn tin từ người thân của ông Hậu xác định ông đã bị bắt vào ngày hôm qua 19/6/2015, tại nhà riêng, thuộc phường 3, TP. Bạc Liêu.

Cũng thông tin từ người thân ông Hậu, trước đó, ông bị mời làm việc nhiều lần bởi các cán bộ điều tra Bộ Công an, về những vấn đề liên quan đến thời điểm ông còn làm kế toán trưởng Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu. Tại thời điểm ông bị bắt ông đang giữ chức vụ là Trưởng phòng trả thưởng của Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian qua, tại Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu xảy ra nhiều tai tiếng liên quan đến tài chính. Vào đầu năm 2014, khi một số lãnh đạo Ngân hàng VietABank (Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt Á), chi nhánh Bạc Liêu bị bắt để điều tra, lộ ra một số hoạt động bất thường về tài chính tại Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.