Bạc Liêu: Bắt giam một trưởng văn phòng công chứng

(PL)- “Công an TP Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng ông Tào Văn Phụng, trưởng Văn phòng Công chứng Tào Văn Phụng, để phục vụ điều tra”.

Chiều 2-6, Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP Bạc Liêu, cho biết.

Sáng cùng ngày, tại Văn phòng Công chứng Tào Văn Phụng (đường Trần Huỳnh, khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu), lực lượng công an đã tiến hành đọc lệnh bắt ông Phụng về hành vi giúp sức để người khác chiếm đoạt tiền. Ông Phụng cũng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của người này.

Ông Phụng là luật gia trực thuộc Hội Luật gia Bạc Liêu, đã từng công tác tại Sở Tư pháp TP Bạc Liêu trước khi trở thành công chứng viên, mở văn phòng công chứng.

M.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.