Bắt nghi phạm giết cô giáo rồi đốt xác

(PL)- Sau khi gây án, hung thủ chất chăn lên người nạn nhân rồi đốt xác phi tang nhằm che đậy hành vi phạm tội.

Chiều 16-3, Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan công an vừa bắt giữ Ngô Minh Đức (17 tuổi), nghi can giết người, cướp của dã man tại xã Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Hạnh (48 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Sông Âm (Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc).

Theo Đại tá Hiếu, trưa 14-3, người dân sống gần nhà cô Hạnh phát hiện thi thể của cô trong tình trạng bị cháy sém toàn thân. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc xuống hiện trường khẩn trương điều tra. Tại hiện trường, các chiến sĩ nhận định hung thủ có thể là người quen, sợ bị bại lộ đã đốt xác phi tang.

Lực lượng công an thực hiện khám nghiệm tại hiện trường. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Ngô Minh Đức, sống cạnh nhà cô Hạnh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận sau khi phát hiện nạn nhân ở nhà một mình đã đột nhập vào nhà nhằm trộm cắp. Sau khi lấy đi một điện thoại di động, Đức bị cô Hạnh phát hiện, tri hô. Sợ bại lộ, Đức nhẫn tâm đánh chết nạn nhân rồi dùng chăn chất lên người đốt xác. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Đức để điều tra về hành vi giết người.

Một người đàn ông bị trộm đâm tử vong

Nạn nhân là ông Huỳnh Tấn Phong (45 tuổi, ngụ quận 4). Vào khoảng 3 giờ ngày 16-3, ông Phong đang ở nhà tại hẻm 78 đường Tôn Thất Thuyết thì nghe tiếng động lạ. Nghi có trộm, ông lên gác quan sát, phát hiện có hai thanh niên lạ mặt đang bẻ khóa nhà hàng xóm. ông tới gần, hô hoán khiến cả hai tháo chạy.

Lúc ông Phong rượt tới đầu hẻm, một trong hai thanh niên quay lại cầm vật nhọn đâm vào vai trái khiến ông Phong gục xuống. Dân địa phương tỉnh giấc thì nạn nhân đã gục trên vũng máu liền đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Phong đã tử vong.

Công an địa phương đến hiện trường khám nghiệm và thu giữ một túi nylon chứa nhiều đoản, các thiết bị chuyên dùng bẻ khóa. Người dân cho biết ông Phong làm thợ hồ, có hai con, ông là trụ cột chính trong gia đình.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.