Lời khai của kẻ giết cô giáo, đốt xác phi tang

Trong lúc Đức đang lục lọi đồ đạc trong tủ của nhà cô giáo thì bị cô giáo phát hiện. Hắn liền dùng dao đâm, siết cổ cô cho đến chết, rồi thản nhiên kéo xác lên giường đốt phi tang. 

Sáng ngày 16/3, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an vừa bắt tạm giam Ngô Văn Đức (học sinh lớp 11C, Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc) về hành vi giết người. 

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, do chơi bời cờ bạc nên Ngô Văn Đức vướng phải nợ nần. Khi biết chuyện, bố mẹ đã đuổi Đức ra khỏi nhà... 

Đức đi lang thang và đến trưa ngày 14/3, hắn vào nhà cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (47 tuổi), là giáo viên Trường tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn. Sở dĩ Đức đến nhà cô Hạnh chơi vì nhà cô Hạnh và Đức là hàng xóm, hơn nữa con cô Hạnh cũng là bạn của Đức, hai người thường qua nhà nhau chơi. 

Khi Đức vào nhà cô Hạnh chơi, hai cô trò nói chuyện, sau đó cô Hạnh có hỏi Đức có ăn cơm không để cô nấu. Đức đồng ý, cô Hạnh xuống bếp nấu cơm thì ở trên nhà, Đức lục lọi tủ quần áo để ăn trộm. Khi cô Hạnh lên thì phát hiện, Đức liền dùng dao đâm sượt vào mặt cô, đồng thời ghì, xiết cổ cô giáo cho đến khi gục ngã. 

Chưa dừng lại, hắn lôi xác cô giáo lên giường, sau đó dùng quần áo chất lên người cô đốt và dựng hiện trường giả nhằm phi tang hành vi giết người của mình. 

Gây án xong, Đức thoát thân bằng phía cửa sau, trong lúc nhảy qua tường rào hắn vấp ngã và bị gẫy tay. 

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra đã dùng biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng đối tượng và tóm gọn Đức ngay sau đó. 

Theo cơ quan công an, tại hiện trường xác của cô Hạnh bị cháy đen nên rất khó để xác định hung thủ thực hiện hành vi giết người như thế nào. Tuy nhiên, hiện trường cho thấy trên mặt cô Hạnh có vết cứa của vật sắc, bên cạnh đó là con dao gọt hoa quả bằng cán gỗ có dính máu. 

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

Theo Lê Anh/vietnamnet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.