Bắt hai nghi can giết bạn gái, đốt xác phi tang

(PLO)- Ngày 23-2, cơ quan công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, hai nghi can Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ Long An) đã ra đầu thú sau khi thực hiện hành vi giết người.

Trước đó, ngày 20-2, người dân phát hiện tại khu vực đồi hoang thuộc ấp Lộ Ðức, xã Hố Nai 3, có một thi thể nữ giới chết cháy. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là một án mạng, nạn nhân là PTPN (30 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom).

Trong lúc cơ quan đang điều tra thì hai nghi can Khanh và Hoài đã ra đầu thú. Theo lời khai ban đầu, cả hai có quen biết với chị N từ trước. Trưa ngày 18-2 (tức 30 Tết), Khanh và Hoài có rủ chị N đi chơi, ăn nhậu. Sau đó giữa Hoài và chị N có mâu thuẫn với nhau. Bực tức Hoài đã bóp cổ nạn nhân khiến tử vong.

Thấy chị N đã chết, cả hai mang xác vào rừng tràm thuộc ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để đốt xác phi tang. Sau đó cả hai bỏ trốn đến khi ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.