Ăn kẹo kích dục, giết bạn gái rồi dâm ô với tử thi

Dẫu biết T. đã chết nhưng vì vừa ăn kẹo kích dục, không kiềm chế được, M. đã lột trần nạn nhân rồi dâm ô với xác chết.

Chỉ vì không có được sự đồng thuận của người yêu, tên yêu râu xanh đã nhẫn tâm ra tay tàn độc với chính cô gái mà mình có tình cảm.

Chuyện rùng rợn của kẻ giết người rồi hiếp dâm xảy ra ở vùng quê nghèo của TP Hải Phòng. Nạn nhân và thủ phạm chính là cặp đôi mới quen nhau trên mạng xã hội.
 
Vào thời điểm khoảng 10 ngày trước Tết Nguyên Đán 2012, Nguyễn Quang M. (sinh năm 1991) và Lê Thị T. (SN 1994) chính thức nhận lời yêu nhau sau 1 tháng quen nhau và tìm hiểu trên facebook.

Tối ngày 24/1 (nhằm ngày mùng 2 Tết), M. lấy xe máy đến nhà người yêu mới chở đi chơi. Trong những ngày nghỉ tết, thời gian rảnh rỗi, dành nhiều thời gian bên nhau, tình cảm càng sâu nặng, ngồi bên nguời đẹp mà trong lòng M. đã trỗi dậy một ý nghĩ đầy dục vọng.

Có nhiều lần M. có mong muốn được ở bên người yêu tới hết đêm nhưng đều bị T. từ chối nhẹ nhàng, để giữ hình ảnh một chàng trai lịch sự M. đành chịu về sau khi đèo người yêu về nhà.

xacchet.jpg
Rùng rợn kẻ uống thuốc kích dục rồi hiếp dâm xác chết.(Ảnh minh họa)

Ngày 14/2 cũng chính là ngày lễ tình nhân, sau khi tặng quà cho người yêu. Món quà mà M. tặng chính là hộp socola đen, để chứng tỏ tình yêu của mình M. âu yếm, ngọt ngào thầm thì bên tai người yêu cùng thưởng thức món quà. Tuy nhiên T. đâu biết rằng thanh socola tình yêu mình đã ăn cũng chính là liều thuốc mà M. tẩm bột thuốc kích dục.

Không chỉ cho người yêu ăn socola tẩm thuốc kích dục, M. còn nhai kẹo cao su kích dục.Thấy người yêu tự nhiên nhai kẹo cao su sau ăn đồ, T. cũng có hỏi nhưng Q. chỉ ậm ừ và bảo để tặng T. một thứ bất ngờ. Máu trong người rạo rực, M. rủ T. vào khách sạn gần đó để tâm sự tuy nhiên T. nhất định không đồng ý, dục vọng và bản tính sát nhân trỗi dậy M. đi vòng ra sau xe bảo T. lên xe rồi chở về nhà.

M. vờ âu yếm T. rồi bất ngờ dùng thắt lưng siết cổ nạn nhân, sức chống cự yếu và T. đã bắt đầu ngấm thuốc, giãy giụa thì M. lập tức nhặt viên gạch đập vào đầu chết tại chỗ.

Thấy có người chạy xe đến, M. vội vã bế xác T. vào khu đất trống phía trong. Dẫu biết T. đã chết nhưng không cầm lòng trước vẻ đẹp của thiếu nữ, M. đã lột trần nạn nhân rồi dâm ô với xác chết. Sau khi thỏa mãn, gã thiếu niên ung dung lấy ĐTDĐ và tiền của bạn gái rồi dùng cây, gạch che xác T.

Vụ án dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh với những bạn trẻ về ảo mộng với tình yêu trên mạng xã hội để rồi phải nhận những hậu quả đắng lòng.

Theo M.H/Báo Công Lý

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.