Bắt nghi can đâm chết em rể tại nhà bố vợ

(PLO)-Sáng 27-9, Cơ quan công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang giữ hình sự Lê Văn Định (33 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 24-9, gia đình ông Võ Văn Thanh (60 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh) – bố vợ của Định, tổ chức lễ nhà trai đến dạm ngõ con gái thứ 5 của vợ chồng ông Thanh.

Tại buổi lễ, sau khi uống rượu, Định đã có mâu thuẫn, lời nói xúc phạm ông Thanh.

Lúc này, em rể của Định là anh Nguyễn Văn Bốn (33 tuổi) đứng ra can ngăn, khuyên không xúc phạm tới bố vợ. Sau đó, anh Bốn và Định đã xảy ra xô xát với nhau.

Định lấy một cái kéo sắc nhọn trong nhà gia đình ông Thanh đâm vào bên phải cổ của anh Bốn. Cú đâm khiến anh Bốn mất nhiều máu, tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Cơ quan công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt Định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.