Đánh chết khách hàng vì bị chê bán nước mía đắt

(PLO) - Cho rằng ly nước mía có giá 8.000 đồng là đắt nên giữa khách hàng và chủ quán lời qua tiếng lại. Dù khách hàng vẫn trả tiền nhưng chủ quán lại không tha.

Chiều ngày 24-9, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án đánh chết người vì một ly nước mía xảy ra tại quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng). Cấp phúc thẩm cho rằng các bị cáo có dấu hiệu phạm tội giết người chứ không phải cố ý gây thương tích như cấp sơ thẩm đã tuyên.

Theo hồ sơ, tối ngày 17-8-2014, L. cùng bạn đến uống nước mía ở cửa hàng vỉa hè do Nguyễn Thành Trường (32 tuổi) làm chủ. Khi tính tiền, L. thấy chủ quán tính một ly nước mía giá 8.000 đồng là đắt nên giữa L. và Trưởng xảy ra to tiếng. Tuy nhiên, sau đó L. vẫn trả tiền theo yêu cầu của chủ quán rồi bỏ về.

 Các bị cáo trước vành móng ngựa

Trường tức giận đi theo L., đồng thời gọi điện rủ thêm Phan Minh Tuấn (25 tuổi) và Ngô Hà Công Lý (22 tuổi) cùng đi “xử” L. Khi giáp mặt, ba người này xông vào đánh L. Lúc này đang đi cùng nhóm bạn. L. bị Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, sau đó Tuấn điều khiến xe máy tông thẳng vào người khiến L. ngã. Chưa dừng lại, Lý dùng chân đá vào mặt, đạp vào đầu khiến L. bất tỉnh. Sau đó cả nhóm bỏ đi. L. được đưa đi cấp cứu tuy nhiên đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Xử sơ thẩm, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên phạt Trường và Lý mỗi người 11 năm tù, Tuấn 10 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. VKSND TP. Đà Nẵng sau đó đã kháng nghị vì cho rằng các bị cáo có dấu hiệu phạm tội giết người.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định chuỗi hành vi liên tiếp tấn công nạn nhân của nhóm 3 bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Từ đó tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra  xử lý lại theo thủ tục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.