Đâm chết vợ chỉ vì bị chê… nhậu yếu

(PL)- Công an TP Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Phạm Minh Trung (ảnh) về hành vi giết người. Nạn nhân bị Trung chém chết là Đào Thị Phanh (34 tuổi, vợ của Trung).

Chiều 16-8, Trung chở vợ con đến nhà em gái của Trung ở phường Phước Thới, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) và được mời ở lại nhậu. Tiệc nhậu kéo dài đến nửa đêm, Trung say rượu ngủ luôn tại chỗ nhậu. Lúc này chị Phanh lấy chân đá nhẹ vào chồng rồi nói: “Nhậu yếu mà bày đặt nhậu. Không nhậu được thì thức dậy giữ con cho tao nhậu…”. Bị vợ nói vậy, Trung thấy bẽ mặt với mọi người liền ngồi dậy tát cho vợ một bạt tai. Bị chồng đánh, chị Phanh bỏ ra võng ngồi nhưng vẫn tiếp tục chửi chồng. Trung vào bếp lấy một con dao Thái Lan thì mọi người cản lại nhưng sau đó hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau và Trung dùng dao đâm vào vai trái, ngực chị Phanh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong trước khi vào bệnh viện. Trung đâm vợ xong liền ẵm con về nhà thì bị công an tạm giữ.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.