Giết người tình vì nghi ngờ về quê thăm chồng cũ

(PLO) - Ngày 7-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Viết Nhã (42 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh, Đồng Nai) 16 năm tù giam về tội giết người. 

 Bị cáo Nhã trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, năm 2012, Nhã và chị Nguyễn Thị Diệu Hiền quen nhau rồi thuê phòng trọ tại phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh (Đồng Nai) sống chung như vợ chồng. Trước đó, cả Nhã và chị Hiền đều từng có gia đình riêng nhưng đã ly hôn.

Giữa tháng 12-2014, chị Hiền về quê thăm con. Nhã nghi ngờ chị Hiền ghé thăm chồng cũ nên ghen tuông. Khuya ngày 24-12-2014, sau khi đi uống rượu với bạn bè về, lúc đi ngủ Nhã thấy có người gọi điện đến cho chị Hiền nên máu ghen tuông nổi lên.

Trong lúc cãi nhau, Nhã đã dùng tay bóp cổ chị Hiền đến chết rồi đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.