Bắt 3 mẹ con bán ma tuý trong hẻm ở quận 1

(PLO)- Ba mẹ con bán ma tuý trong căn nhà thuê ở hẻm 263 Nguyễn Trãi, quận 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ba mẹ con bán ma tuý gồm Trịnh Thị Hòa (SN 1969) và 2 con trai là Trịnh Bá Hào (SN 1989), Trịnh Bá Hóa (SN 1991) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng liên quan đến vụ án này, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 10 người về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt ba mẹ con bán ma tuý trong hẻm ở quận 1
Hoá (bên trái) và Hào tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐC

Theo điều tra, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 phát hiện một số người lạ mặt liên tục xuất hiện tại hẻm 263 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh để mua ma túy.

Ngày 28-5, Công an xác lập chuyên án đấu tranh với ổ ma túy tại khu vực này.

Đến chiều tối 13-6, các trinh sát chia bắt nhóm 10 người gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 1993, ngụ quận 1), Nguyễn Hữu Thành Công (SN 1990, ngụ TP Thủ Đức), Đoàn Thanh Lâm (SN 1994), Vương Trọng Quốc (SN 1989), Nguyễn Văn Thành (SN 1979, cùng ngụ quận 7), Nguyễn Phong Vương (SN 1995, cùng ngụ quận 3), Diệp Lê Chí Khang (SN 1992, ngụ quận 10), Mus Sa Fa (SN 1998, ngụ quận 4), Nguyễn Minh Trường (SN 1992, ngụ quận 8), Đinh Nhi Ko Lai (SN 1995, ngụ quận Gò Vấp).

bat-ba-me-con-ban-ma-tuy-trong-hem-o-quan-1 (1).jpg
Số tang vật được tìm thấy tại căn nhà 263/43 Nguyễn Trãi. Ảnh: ĐC

Thời điểm bị bắt giữ, những người này đều đang cất giữ trong người từ 1 đến 2 gói ma tuý. Qua test nhanh, nhóm người này đều dương tính với ma tuý. Những người này cho biết lui tới hẻm 263 Nguyễn Trãi để mua ma tuý từ ba mẹ con bán ma tuý.

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 và Công an phường Nguyễn Cư Trinh xác định Trịnh Thị Hòa cùng hai con trai là Trịnh Bá Hào và Trịnh Bá Hóa thuê nhiều căn nhà khác nhau trong hẻm 263 Nguyễn Trãi để sinh sống và cất giấu ma tuý.

bat-ba-me-con-ban-ma-tuy-trong-hem-o-quan-1 (4).jpg
Bà Hoà cùng số tang vật vụ án. Ảnh: ĐC

Đến sáng 14-6, các trinh sát đã bắt quả tang Trịnh Thị Hòa chuẩn bị bán ma túy và thu giữ nhiều túi đựng ma tuý. Hào và Hóa sau đó cũng bị bắt. Khám xét nơi ở, Công an thu giữ nhiều gói ni lông chứa ma túy giấu trong nhà vệ sinh, bàn thờ, kẹt tủ...

Trịnh Thị Hòa quen một thanh niên lạ mặt và mua ma tuý để bán lại nhằm kiếm lời. Người phụ nữ này mua ma túy của nam thanh niên trên nhiều lần, đem về căn nhà số 263/43 Nguyễn Trãi phân chia thành nhiều gói nhỏ để bán với giá 250 ngàn đồng/gói.

Theo lời khai, ngày 10-6, Hòa mua 2 hộp (10 gói ma túy đá), phân chia thành 48 gói nhỏ. Các ngày 11, 12, 13-6, Hòa bán được gần 20 gói. Rạng sáng 14-6, Hòa mới bán 3 gói ma túy được 750 ngàn đồng thì bị bắt, thu giữ số ma túy còn lại là 26 gói.

Được biết, đầu tháng 6-2024, do không có công việc, Hào, Hóa thấy mẹ không khỏe nên qua phụ bán chất cấm.

Vụ án ba mẹ con bán ma tuý đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.