Bảo vệ trộm hơn 2,7 tỉ đồng của siêu thị

(PLO)- Do thân thuộc đường đi nước bước tại siêu thị điện máy, một bảo vệ đã lợi dụng lúc nửa đêm đột nhập theo đường thông gió, mở két sắt lấy hơn 2,7 tỉ đồng thì bị các bảo vệ khác bắt quả tang.
Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Thành (22 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.
Thành vốn là nhân viên bảo vệ của một siêu thị điện máy trên địa bàn quận Tân Phú. Trong quá trình làm việc tại đây, Thành biết vị trí đặt két sắt chứa tiền bán hàng hằng ngày, nên lên kế hoạch phá két sắt để trộm tiền.
Sau khi hết ca làm, Thành đã ẩn nấp trong siêu thị chờ thời cơ để ra tay. Khoảng 0 giờ ngày 2-5, Thành lần theo đường thông gió trên mái nhà siêu thị, đột nhập vào vị trí để két sắt, nhanh chóng mở được két lấy toàn bộ số tiền bên trong gồm 2 tỉ 753 triệu đồng.
Trong khi Thành đang “cuỗm” số tiền nói trên thì lực lượng bảo vệ siêu thị đang làm nhiệm vụ phát hiện ập đến bắt quả tang, bàn giao cho công an xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.