Bảo vệ trộm tiền của công nhân

(PLO)- Ngày 17-4, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiểu (25 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, sáng ngày 15-4, anh Nguyễn Văn Tuấn (tổ Trưởng tổ bảo vệ của công ty Jinho) nằm trong khu công nghiệp Đồng An (thị xã Thuận An, Bình Dương) nhặt được chìa khóa của chiếc xe máy Sirius tại công ty. Biết là công nhân của công ty đánh rơi nên anh Tuấn đã đưa chiếc chìa khóa này cho bảo vệ Hiểu.

Khi có chìa khóa trong tay, Hiểu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau đó Hiểu dùng chìa khóa mở cốp xe máy của nữ công nhân Nguyễn Thị Trúc đang để trong nhà xe lấy 2,2 triệu đồng bỏ túi.

Đến trưa cùng ngày, sau khi tan ca chị Trúc đi ra nhà xe thì được Hiểu đưa trả chìa khóa. Khi mở cốp xe phát hiện bị mất tiền nên đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Hiểu khai nhận tòa bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Văn Ngọc

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.