Bảo vệ trộm 627 triệu đồng của Giám đốc

Ngày 1/2, Công an TP Móng Cái đã điều tra, làm rõ và bắt Lê Ngọc Tuấn, 28 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, là nhân viên bảo vệ khách sạn Hữu Nghị 2, TP Móng Cái về hành vi trộm cắp tiền của Giám đốc khách sạn.

Trước đó, vào lúc 7h ngày 31/1, Công an TP Móng Cái nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị Hương, trú tại khu 5, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Giám đốc Khách sạn Hữu Nghị 2, phường Hoà Lạc, TP Móng Cái về việc chị bị kẻ gian lẻn vào phòng, phá vali, lấy trộm 627.500.000 đồng và làm hư hỏng một số đồ vật.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Móng Cái đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, sau 6 giờ đã bắt được Lê Ngọc Tuấn và thu hồi toàn bộ số tiền trả cho bị hại. Tuấn khai do túng thiếu, thấy chị Hương đem theo nhiều tiền nên nảy sinh lòng tham.

 
Theo Tuấn Hương (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.