Báo tin bị cướp xe vì sợ chồng la

(PLO)- Người phụ nữ khai do sợ chồng la mắng về việc mình cầm xe và điện thoại để trả nợ cờ bạc nên đã dựng chuyện bị kẻ gian chặn đường cướp tài sản.

Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đang củng cố hồ sơ để xử lý chị H. (trú huyện Phong Điền) vì báo tin cướp giả.

Theo công an, khoảng 19 giờ 30 ngày 5-10, chị H. đến Công an huyện Phong Điền trình báo về việc bị bốn thanh niên chặn đường cướp xe, điện thoại và gần triệu đồng trên địa bàn xã Tân Thới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhận thấy tin báo của chị H. có nhiều nghi vấn. Qua đấu tranh, chị H. thừa nhận đã trình báo tin giả.

H. khai do mê cờ bạc dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ, người này cầm xe máy và điện thoại lấy 9 triệu đồng nhưng sợ chồng biết bèn nghĩ cách dựng chuyện chuyện bị cướp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.