Vụ chuốc thuốc mê, cướp 900 triệu đồng trên máy bay là tin báo giả

Ngày 9-4, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với bà Nguyễn Thị Thắng (ngụ phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, bà Thắng báo tin giả bị chuốc thuốc mê cướp mất 900 triệu đồng khi đi máy bay từ Vinh vào TP.HCM.

Trước đó, trưa 8-4, Công an phường 2 (quận Tân Bình) được an ninh sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ để điều tra việc bà Nguyễn Thị Thắng trình báo bị hai hành khách ngồi cạnh trên máy bay đánh thuốc mê, chiếm đoạt 900 triệu đồng trong túi xách. Theo bà Thắng, bà ngồi cùng hai người đàn ông trên chuyến bay BL 501, của hãng Jetstar Pacific (JP) từ TP Vinh vào TP.HCM. Trên chuyến bay, hai người này bắt chuyện và mời bà uống ly nước. Sau đó bà bị mê man không biết gì. Khi xuống máy bay, bà Thắng phát hiện 900 triệu đồng trong túi xách đã bị mất nên trình báo an ninh sân bay.

Khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường 2 phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn như nạn nhân không hợp tác, có thái độ phản ứng khi được đề nghị trả lời chi tiết diễn biến vụ việc. Từ đây, Công an phường 2 phối hợp các đội nghiệp vụ Công an quận Tân Bình đưa nạn nhân tới BV Trưng Vương xét nghiệm để xác định chính xác có chất gây mê, chất độc trong cơ thể hay không. Tuy nhiên, bà Thắng cũng không đồng ý cho y, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với hãng JP và an ninh sân bay Tân Sơn Nhất tìm hiểu thông tin về hai vị khách ngồi cạnh bà Thắng. Công an quận xác định một người ngụ quận 3 (TP.HCM) và một người ở Dĩ An, Bình Dương. Cả hai vị khách này đều không có dấu hiệu khả nghi và còn cung cấp thông tin trái chiều với lời khai của bà Thắng.

Công an cũng kiểm tra hình ảnh soi chiếu tại sân bay Vinh thì không có dấu hiệu bà Thắng đưa lên máy bay số tiền lớn.

Theo kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện bất kỳ chất gây mê, chất độc nào trong cơ thể nạn nhân. Biết không thể gian dối, bà Thắng đã thừa nhận mình không hề bị đánh thuốc mê, cướp tài sản.

Theo bà Thắng khai việc kinh doanh tại TP Vinh thuận lợi nhưng gia đình chồng muốn chuyển vào Nam, mua nhà tại Bình Dương sinh sống làm ăn. Bà Thắng đã chuẩn bị 500 triệu đồng và vay ngân hàng thêm 400 triệu đồng để mua nhà. Do không muốn bỏ việc kinh doanh ở Vinh nên sau khi rút tiền, bà Thắng lại gửi vào ngân hàng, không mang theo lên máy bay. Sau đó, bà Thắng nghĩ ra chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tiền để dối gia đình chồng.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.