Bảng hiệu karaoke bốc cháy, nhiều người tháo chạy

(PLO)- Một bảng hiệu quán karaoke trên đường Cách Mạng Tháng 8 bất ngờ phát hỏa khiến nhiều khách tháo chạy ra ngoài.
Thông tin ban đầu, chiều 6-4, biển quảng cáo tại trước quán karaoke ở trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 12, quận 10, TP.HCM) bất ngờ phát ra nhiều tiếng nổ lẹt xẹt, kèm lửa nghi do chập điện.

Đám cháy xuất phát từ bảng hiệu quản cáo của quán karaoke này.

Khói lửa sau đó bốc lên và nhanh chóng lan ra khu vực tầng 4 của quán karaoke này. Phát hiện sự việc, những nhân viên của quán tiến hành báo động để mọi người thoát ra bên ngoài. Lực lượng tại chỗ huy động phương tiện dập tắt đám cháy nhưng không thành.
Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động 6 phương tiện cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút.

Vụ việc khiến người dân gặp một phen hốt hoảng.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều người hoảng hốt. Nguyên nhân đám cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.