Anh tấn công em trai và mẹ bằng dao sau khi nhậu

(PLO)- Người anh nhậu về rồi lớn tiếng, gây thương tích cho mẹ cùng em trai và dọa giết cả nhà.

Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM vừa chuyển hồ sơ vụ Dương Hữu Toàn (ngụ phường An Lạc) hành hung mẹ và em ruột sau khi nhậu say.

Gia đình kể lại sự việc bị ông Toàn tấn công hôm 26-5. Ảnh NT.

Theo trình báo, tối 26-5, người em trai đang ở nhà nói chuyện với mọi người trong gia đình thì Toàn về nhà, lớn tiếng. Dù người nhà khuyên can nhưng Toàn dùng dao bấm tấn công vùng đầu em trai và quơ dao làm đứt gân tay của mẹ.

Toàn hung hăng dọa giết cả nhà trước khi bỏ đi. 

Người em và mẹ Toàn được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, S. được xác định bị vết thương dài 3 cm, đứt động mạch và khuyết xương sọ. 

Cha mẹ Toàn xác nhận Toàn sống phụ thuộc gia đình em trai, từng dùng dao tấn công người nhà và bị xử lý hành chính...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.