CẦN THƠ:

Anh đâm em trai tử vong chỉ vì hiểu lầm

(PLO)- Lầm tưởng anh trai chửi mình nên hai anh em xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Kết quả một người chết, một người bị tạm giữ điều tra.

Ngày 2-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ đang phối hợp với Công an huyện Cờ Đỏ làm rõ vụ án giết người xảy ra đêm 1-10 tại địa bàn huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Nghi phạm Trần Văn Liêm (40 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) hiện đang bị tạm giữ hình sự và nạn nhân trong vụ án là anh Trần Văn Thuận, em trai của nghi phạm Liêm.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 19 giờ tối 1-10, Thuận đi đám cưới về đến nhà ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ thì nghe Liêm (Liêm có rượu trong người - PV) đang chửi vợ. Thuận lầm tưởng Liêm chửi mình nên đã cự cãi và xảy ra xô xát với Liêm. Sau đó Liêm dùng dao Thái Lan đâm vào ngực của Thuận khiến nạn nhân chết trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.