Anh tâm thần đâm em trai trọng thương

(PLO)- Người anh có tiền sử bệnh tâm thần đã dùng dao đâm em trai rồi tự đâm mình trọng thương.

Sáng 25-1, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông dùng dao đâm em trai rồi tự đâm vào người mình khiến một người nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày.

Công an thu thập thông tin vụ việc. Ảnh HÀ HUY

Khoảng 6 giờ sáng nay, ông Lê Văn Tâm (48 tuổi, ngụ ở phường 8, TP Mỹ Tho) vào nhà tắm để tắm trước khi đưa cháu đi học thì bất ngờ bị anh trai là ông Lê Văn Cúc (61 tuổi) từ phía sau dùng dao tấn công. Sau đó, ông Cúc dùng dao tự đâm vào ngực mình.

Cả ông Cúc và ông Tâm được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ông Tâm bị thương nhẹ, còn ông Cúc trong tình trạng nguy kịch.

Theo người, ông Cúc có tiền sử bệnh tâm thần, trước đó từng uống thuốc để tự tử nhưng bất thành. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.