An Giang: Ngăn chặn thêm 1 trường hợp nhập cảnh trái phép

(PLO)- Người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã bị Bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly.

Ngày 24-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa giữ một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt nam.

Chau Anh nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: LĐ

Theo đó, vào chiều 23-7, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 04, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tuần tra kiểm soát khu vực gần cột mốc 85, thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương.

Tại đây tổ công tác phát hiện Chau Anh (55 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đi hướng từ Campuchia về Việt Nam. Qua làm việc, Chau Anh thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương ra quyết định xử phạt Chau Anh 3 triệu đồng về hành vi nhập cảnh trái phép, đồng thời đưa người đàn ông này đi cách ly theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.