4 mẹ con cùng đi trộm

(PLO)- Người mẹ cùng ba con ruột cùng đi trộm và vướng vòng lao lý.  

VKSND huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ vừa có cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Mai (53 tuổi, không có nơi cư trú ổn định), Phạm Văn Gấu (29 tuổi, con ruột Mai) cùng về tội trộm cắp tài sản và truy tố bị can Phạm Văn Beo (21 tuổi, con ruột Mai) về tội tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Ảnh minh họa về trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Mai vốn không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài và mua thuốc chữa bệnh, Mai rủ ba con ruột là Gấu, Beo và Nguyễn Văn T. đi trộm tài sản.

Từ ngày 7-9-2019 đến 18-11-2019, bốn mẹ con Mai đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) và huyện Thoại Sơn (An Giang).

Vào ngày 19-11-2019 Mai, Gấu và T. bị bắt.

Do T. dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.