Anh vợ và em rể rủ nhau đi trộm mai

(PLO)- Cả hai khai trước đó đã lấy trộm chín cây mai và hai cây xanh khác của người dân trên địa bàn huyện Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải.

Ngày 16-12, Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) củng cố hồ sơ để xử lý đối với Phạm Chí Nghĩa (31 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải) và Lâm Văn Giàu (39 tuổi, anh vợ Nghĩa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Chí Nghĩa (trái) và Lâm Văn Giàu.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 13-12, Giàu và Nghĩa chở nhau đi tìm mai của người dân để trộm.

Cả hai đi đến phường 1, thị xã Duyên Hải thì phát hiện nhà ông Nguyễn Văn Minh có nhiều cây mai nên vào lấy trộm một cây.

Sau đó, cả hai đem cây mai trộm được về cất giấu ở quán nhậu của Nghĩa. Hôm sau, ông Minh phát hiện mai bị mất nên trình báo công an.

Qua điều tra, xác minh công an đã mời Giàu và Nghĩa lên làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai trước đó còn lấy trộm chín cây mai và hai cây xanh của người dân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.