Nam thanh niên đánh con, đâm cha rồi đi trộm xe máy

(PLO)- Lên cơn nghiện, nam thanh niên đánh đập con, dùng dao đâm cha rồi chạy bộ bỏ trốn khỏi địa phương trong đêm, đến sáng thì trộm xe máy.

Ngày 13-1, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đang tạm giữ Trịnh Vỹ (29 tuổi, ngụ xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Trịnh Vỹ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, sáng sớm 12-1, ông Lê Đạt (60 tuổi, ngụ thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) chạy xe máy hiệu Sirius dựng trên bờ ruộng gần nhà để đi làm đồng. Lúc này, Vỹ đi bộ lẻn đến dắt xe ông Đạt đi.

Ông Đạt phát hiện tri hô rồi được người dân hỗ trợ bắt giao cho công an.

Tại cơ quan công an, Vỹ khai nghiện ma túy và đã có vợ con. Tối 11-1, Vỹ lên cơn nghiện nhưng không có tiền mua thuốc. Trong cơn vật vã, người này đánh con ruột, dùng dao đâm cha mình rồi chạy bộ ra đường.

Xe máy tang vật trong vụ trộm. Ảnh: CA

Vỹ đi bộ gần 20 km, đến sáng sớm thì phát hiện xe máy của ông Lê Đạt...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.