3 năm tù cho lái đò dâm ô với trẻ em

(PLO) - Ngày 30-7, TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) vừa tuyên phạt bị cáo Phan Trọng Hoàng (48 tuổi, cư trú tại ấp Hòa Điền, xã Hòa Khánh, CBTG) 3 năm tù giam và bồi thường 11,5 triệu đồng cho gia đình bị hại về tội âm ô với trẻ em.

Theo hồ sơ, bị cáo Trọng là người đưa đò. Em V.T.T.Q (10 tuổi) là người cùng ấp thường đến nhà Trọng để đi đò sang sông đi học.

Như thường lệ, ngày 15-3, Q đến nhà Trọng đi đò. Vì Q không mang theo nón nên mẹ của Q là bà M mang nón đến cho Q. Khi bà M đến nhà Trọng thì thấy cửa nhà đóng kín, bà M gọi nhưng Q không trả lời. Một lúc sau, Trọng mở cửa cho Q đi ra, bà M có hỏi tại sao Q không trả lời nhưng Q không nói gì.

Chiều cùng ngày, Q kể lại cho Ng nghe việc Trọng có hành vi dâm ô với Q. Ng kể lại sự việc trên cho chị ruột của Q nghe. Vì vậy gia đình Q đã làm đơn tố giác Trọng đến Công an xã.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra được biết trước đó Trọng đã 3 lần thực hiện hành vi dâm với Q.

Minh Khánh

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.