Phát hiện người đàn ông chết bất thường trong nhà

(PLO)- Sáng 30-7, Công an TP Huế khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết nghi án mạng.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Quang Tàu (42 tuổi, trú phường Hương Long, TP.Huế).

Phát hiện người đàn ông chết bất thường trong nhà ảnh 1Nhiều người dân đặt nhiều nghi vấn về cái chết của anh Tàu. Ảnh: VIẾT LONG

Bà Lê Thị Bê, người phát hiện thi thể của nạn nhân đầu tiên cho biết, chiều 29-7, bà nhận được điện thoại của một số lạ nói con của anh Tàu gặp TNGT nên nhờ bà sang nhà gọi anh Tàu để đi tìm con.

Nhưng khi bà Bê sang nhà anh Tàu, thì thấy nạn nhân nằm dưới sàn nhà và gọi mãi không dậy nên tưởng là ngủ. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, bà Bê cùng một người hàng xóm sang nhà anh Tàu thì phát hiện anh vẫn nằm dưới sàn nhà và đã chết.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.