2 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

(PLO)- Thấy bạn gặp nạn, hai học sinh còn lại vội hô hoán người dân địa phương tới ứng cứu nhưng khi vớt được thì đã quá muộn.

Chiều 17-5, ông Y Thôn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Tar, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai em học sinh tử vong.

Gia đình đang lo hậu sự cho các em.

Theo ông Y Thôn thì khoảng 11 giờ ngày 16-5, em H’Ân Kbuôr (chín tuổi) và em H’Noét KBuôr (10 tuổi, đều là học sinh Trường Tiểu học Trần Cao Vân, xã Ea Tar) cùng hai bạn khác trên đường đi học về. Đến khu vực đập buôn K’Đón, H’Ân và H’Noét rủ nhau xuống đập bắt ốc nhưng không may đi vào chỗ nước sâu. Các em nhanh chóng bị cuốn trôi.

Thấy bạn gặp nạn, hai học sinh còn lại vội hô hoán người dân địa phương tới ứng cứu nhưng khi vớt được thì đã quá muộn.

Sau vụ việc thương tâm trên, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh bị nạn và trao tiền hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.