1 tàu không có người sơn chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

(PLO)- Người dân phát hiện một chiếc tàu có chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, UBND xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, một chiếc tàu không có người trôi dạt vào bờ biển của địa phương.

Người dân phát hiện chiếc tàu có chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị.
Người dân phát hiện chiếc tàu có chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc tàu lạ trôi dạt trên biển, đến 7 giờ 30 tàu bị sóng đánh dạt vào bờ biển.

Nhận được tin báo lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền xã Vĩnh Thái đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Qua kiểm tra, chiếc tàu dài 16m, rộng 3m, có ký hiệu một dòng chữ nước ngoài. Trên tàu không có người và tài sản.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng đang tiến hành lập biên bản báo cáo để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.