1 phụ nữ tử vong trên suối trong tình trạng khỏa thân

(PLO)- Trưa 14-7, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ không có quần áo ở suối thuộc xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An).

Nhận được tin báo, Công an xã Châu Thôn đã đến bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên Cơ quan công an huyện.

Người phụ nữ này không mặc quần áo và không có giấy tờ tùy thân, nên công an gặp khó khăn trong xác định danh tính, quê quán. Tuy nhiên đến chiều, người nhà nạn nhân đã đến nhận dạng và cung cấp thông tin đó là bà Hà Thị M. (52 tuổi, ở bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong).

Người thân cho biết, mấy ngày trước bà Miên có đưa trâu lên nương rẫy ăn cỏ lá, rồi sau đó mất tích và con cháu có đi tìm nhưng không thấy.

Qua khám nghiệm, công an nhận định ban đầu nạn nhân có thể bị nước lũ cuốn chết. Bởi trước lúc bà Miên mất tích, trời có mưa lớn, nước sông, suối dâng lên nhanh.

Hiện gia đình đã đưa thi thể bà Miên về quê nhà để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.