Phát hiện thi thể nữ nạn nhân sau 17 ngày mất tích

(PLO)- Thi thể được xác định là nữ, tóc ngắn, mặc bộ đồ màu trắng, bông xanh.
Sáng 27-6, một người đàn ông vào một khu mộ ở phường Xuân An, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cắt cỏ thì tá hỏa khi phát hiện một thi thể đã phân hủy. Người này lập tức trình báo cho cơ quan công an.
Thi thể được xác định là nữ, tóc ngắn, mặc bộ đồ màu trắng, bông xanh. Ngay sau khi có thông tin, gia đình nạn nhân tới đã xác nhận là bà Nguyễn Thị Thu Thảo (48 tuổi) ngụ Cao Thắng, Phú Thủy, Phan Thiết đã bỏ nhà mất tích 17 ngày qua.

Status tìm mẹ của anh A.Đ. sau khi mẹ bỏ nhà đi mất tích

Được biết bà Thảo bị sang chấn tâm lý sau một cơn bệnh nặng và nhiều lần có ý định tự tử nhưng gia đình kịp thời phát hiện ngăn cản. Chiều 10-6 bà Thảo bất ngờ bỏ nhà đi gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vô phương. Sau đó con trai của bà Thảo là A.Đ. đăng lên Facebook tìm mẹ và có hàng ngàn lượt chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.