Thi thể người đàn ông mất tích ở thác 7 tầng

(PLO)- Chiều 24-6, UBND xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết đã tìm thấy nạn nhân mất tích khi đi du lịch tại thác bảy tầng (thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch). 

Trước đó, trưa 23-6, VVK (41 tuổi, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cùng nhóm bạn đi du lịch, nghỉ mát tại khu vưc thác bảy tầng. Trong lúc anh K. lên đỉnh thác ngắm cảnh thì bị trượt chân ngã xuống nước sâu và mất tích.

Thác bảy tầng.

Ngay sau đó, UBND huyện Quế Phong chỉ đạo UBND xã Hạnh Dịch cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn, hơn 100 lượt người dân tham gia tìm kiếm anh K. Thi thể anh K. sau đó được phát hiện ở phía hạ nguồn, cách vị trí bị ngã chừng 200 m.

Hiện thi thể anh K. đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.