Phát hiện thi thể người đàn ông trong căn nhà 4 tầng

(PLO)- Người dân lên kiểm tra căn nhà bốn tầng thì phát hiện một người đàn ông trong tư thế treo cổ, thi thể đang phân hủy mạnh.

Sáng 10-7, nhiều người dân sống trong khu dãy nhà liền kề ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) thấy mùi hôi thối bốc ra quanh khu vực nên kiểm tra. 

Khi leo lên tầng bốn của căn nhà không có người ở, họ bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế treo cổ, đang phân hủy mạnh. Ngay sau đó sự việc được trình báo tới cơ quan công an.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 40 tuổi, trú quận Hà Đông. Cảnh sát cũng đã liên hệ với gia đình người này để đến nhận diện thi thể.

Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho hay đơn vị đang phối hợp cùng Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.