Cán bộ tín dụng xã chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Khi gia đình và người dân phát hiện sự việc, anh Phùng Văn T. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Trao đổi với PV sáng 6-7, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), xác nhận vụ việc trên.

Khoảng 16 giờ 30 chiều 4-7, anh T. được người nhà và dân quanh đó phát hiện đã tử vong trong bếp của gia đình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thông báo cho Công an huyện Tứ Kỳ và Công an tỉnh Hải Dương cùng phối hợp để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh T.

Quá trình khám nghiệm pháp y cho thấy ngoài vết thương do dây siết trên cổ, phổi bị xẹp do ngạt thở, trên cơ thể của anh T. không phát hiện thấy có những chấn thương do tác động của ngoại lực khác.

Được biết anh T. đang là cán bộ kế toán của Quỹ tín dụng nhân dân xã Nguyên Giáp, nhân thân và gia đình tốt, đã lấy vợ, có hai con, một trai một gái và hai vợ chồng đang chào đón sự chào đời của đứa con thứ ba.

Trước đó anh T. còn đưa vợ con về quê ngoại chơi, sau đó một mình trở về nhà và vụ việc xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.