1 người phụ nữ treo cổ trong rẫy cà phê

(PLO)- Người dân đi làm rẫy thì phát hiện một người phụ nữ treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 14-6, cơ quan Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ treo cổ trong vườn cà phê ở xã Ia Dêr.

Trước đó, ngày 13-6  trong lúc đi làm rẫy, người dân địa phương phát hiện thi thể bà BTMH ( 39 tuổi, trú tổ 9, phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai) trong tư thế bị treo cổ nên đã báo công an.

Nhận được thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Ia Grai đã nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà mai táng.

Được biết, nạn nhân là người có cho tài khoản cho vay, và trong thời gian gần đây đã bỏ đi khỏi nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.