Xôn xao clip dân bị đánh, công an 'quay mặt' ở Biên Hòa

(PLO)- Một đoạn clip gây xôn xao dư luận vì quay cảnh một người mặc cảnh phục công an "quay đi" để nhóm người hành hung một thanh niên dã man. 

Clip nhóm người hành hung dã man một thanh niên, trong đó có sự chứng kiến của người mặc sắc phục công an.

Ngày 11-5, hai clip dài khoảng hai phút của chiếc camera hành trình quay lại cảnh một nhóm người xông vào đánh một thanh niên bên đường.

Điều đáng nói khi sự việc xảy có một người mặc cảnh phục công an có mặt tại đó nhưng đã không can ngăn mà quay đi để nhóm người tiếp tục đánh nạn nhân. Vụ việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Cảnh nhóm người hành hung dã man một thanh niên, trong đó có sự chứng kiến của người mặc sắc phục công an và một cán bộ công an phường. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với báoPháp Luật TP.HCM, anh Phạm Thái Dương (ngụ TP Biên Hòa) cho biết chính anh là nạn nhân trong vụ hành hung hội đồng. Vì quá bức xúc với nhóm người đánh mình, trong đó có cả người đang công tác tại Công an phường Long Bình Tân nên anh đã đăng clip lên Facebook.

Theo vợ anh Dương, trưa 10-5, anh lái ô tô chở vợ trên đường hẻm trong khu phố 3 (phường Long Bình Tân). Khi đang đi thì có hai người đàn ông đi bộ từ trong nhà anh Hoàng (Trung úy Phạm Hữu Hoàng, Công an phường Long Bình Tân - PV) có tổ chức đám tang ra có vẻ say xỉn.

Anh bấm còi xin đường thì hai người này vẫn đi bộ trên đường. Bực tức anh Dương có lái xe tiến sát gần hai người này. Thấy vậy hai người này liền gõ mạnh cửa xe yêu cầu nói chuyện.

“Khi anh Dương vừa xuống xe thì hai người này xông vào đánh. Lúc này tôi thấy có cả anh Hoàng cũng xông vào đánh túi bụi. Lúc đó tôi vào can ngăn thì cũng bị mấy người này hăm dọa đòi đánh. Có một anh công an khu vực cũng xuất hiện ngay lúc đó tôi nói sao không can ngăn những người đánh thì anh này không nói gì mà quay đi để mặc nhóm người kia đánh chồng tôi” - vợ nạn nhân bức xúc.

Anh Dương hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa Đồng Nai.

Sau khi hành hung anh Dương chảy máu mũi, nhóm người này được một số người gần đó can ngăn mới chịu dừng lại. Anh Dương được mọi người đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bước đầu anh Dương bị gãy sống mũi, vỡ xoang và chấn thương đầu cổ.

Trưa 11-5, trao đổi với PV, Trưởng Công an phường Long Bình Tân, Trung tá Đoàn Văn Phú xác nhận sự việc trên xảy ra ở địa bàn khu phố 3.

Theo trưởng công an phường, mấy hôm trước có việc gia đình nên nghỉ phép, mới đi làm việc lại thì nghe trực ban báo cáo thông tin ban đầu.

Theo đó, trưa 10-5, anh Dương chạy ô tô đi qua đường chỗ nhà anh Hoàng suýt tông vào hai người đi từ nhà Hoàng ra nên hai bên có tiếng qua lại. Sau đó Dương có cầm gậy sắt từ ô tô xuống định hành hung hai người kia. Vì nhà anh Hoàng có đám tang vừa xong nên anh Hoàng đi mua thuốc lá và xảy ra xô xát như clip đã đăng.

“Vì liên quan đến cán bộ công an phường nên chúng tôi đã làm báo cáo lên Công an TP Biên Hòa để điều tra làm rõ, xử lý cho khách quan hơn. Khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin" - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.