Trưởng công an xã đánh dân phải nhập viện

(PLO)- Ông Nguyên dùng điện thoại ghi âm khi làm với việc với ông Tín, Trưởng Công xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) thì bị vị trưởng công an xã này đánh vỡ đầu phải nhập viện điều trị.

Ngày 9-5, ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, cho biết sau khi sự việc xảy ra, Huyện ủy Phong Điền đã giao công an huyện điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyên bị trưởng công an xã Phong Xuân đánh khi làm việc tại trụ sở công an xã.

Trước đó, chiều 13-3, ông Văn Đức Nguyên (66 tuổi, trú xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) lên trụ sở Công an xã Phong Xuân làm việc với ông Trần Văn Tín, Trưởng Công an xã Phong Xuân, về vụ việc tranh chấp đất đai.

Trong lúc làm việc, thấy điện thoại của ông Nguyên để trên bàn phát sáng nên ông Tín liền chụp lấy và bảo không được chụp ảnh, ghi âm. Tiếp đó, ông Tín nắm tóc, đập đầu ông Nguyên xuống bàn tới tấp khiến đầu ông sưng vù, chảy nhiều máu, cổ và tai trái bầm tím. Tiếp đó, ông Tín xô ông Nguyên ra khỏi phòng làm việc. 

Quá bức xúc trước hành vi của ông Tín, ông Nguyên đã gửi đơn thư tố cáo hành vi đánh người của vị trưởng công an xã lên cơ quan chức năng xử lý.

Sau hơn hai tháng giải quyết vụ việc, ngày 6-5, ông Trần Văn Tín, Trưởng Công an xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), đồng ý bồi thường cho ông Văn Đức Nguyên với số tiền 53.861.000 đồng.

Về số tiền bồi thường, bí thư Huyện ủy Phong Điền cho rằng đó chỉ là đền bù dân sự. Phần hình sự đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ đúng sai nếu thương tích nặng thì phải truy tố.

Ông Vui cũng cho biết hành vi của trưởng Công an xã Phong Xuân đã làm mất hình ảnh của cơ quan quản lý nhà nước. Huyện ủy đã chỉ đạo vụ việc này là dù hành vi của trưởng Công an xã Phong Xuân có là gì đi nữa thì cũng nên thay, bởi làm công an như ông này là không ổn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.