Xe tải kẹp ô tô 7 chỗ vào thành cầu

(PLO)- Sau cú va với xe tải cùng chiều, ô tô bảy chỗ bị ép vào thành cầu, may mắn ba người thoát chết.
Chiều tối 18-1 trên cầu Bến Chùa, quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, ô tô bảy chỗ bị xe tải ép vào lan can cầu làm ba người hoảng loạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, thời điểm trên xe tải 63C-057.97 và ô tô bảy chỗ chạy cùng chiều hướng từ miền Tây về TP.HCM. Khi xe vừa lên giữa cầu Bến Chùa thì va chạm. Cú va chạm mạnh khiến xe bảy chỗ nổ vỏ, bị xe tải ép chặt vào lan can cầu.

May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ba người trên xe bảy chỗ hoảng loạn.
Vụ tai nạn khiến các phương tiện qua lại bị ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 1A nên phải di chuyển vào làn đường dành riêng cho xe hai bánh và xe thô sơ để qua cầu.
CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội CSGT Công an TP Mỹ Tho để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.