Xe cấp cứu tông người đi đường tử vong

(PLO)- Xe cấp cứu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế tông ông Hoàng Xuân Phát (56 tuổi) khiến người này tử vong tại chỗ.
Ngày 2-8, ông Hoàng Văn Đức, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế, xác nhận thông tin xe cấp cứu của sở này tông một người đàn ông tử vong ở cầu An Hòa (phường An Hòa, TP Huế).

Xe cấp cứu tông người đi đường tử vong ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 21 giờ 30 ngày 1-8, xe cấp cứu Sở Y tế chở Đội Pháp y tỉnh làm công vụ từ huyện Phong Điền trở về thì tông phải ông Hoàng Xuân Phát (56 tuổi, trú đường Đào Duy Anh, TP Huế) đang đi bộ qua đường khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo ông Đức, sau khi sự việc xảy ra Sở Y tế đã cử đoàn ra thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tai nạn.

Người nhà nạn nhân cho biết ông Phát đang ra thăm con gái trú phường An Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.