Xe tải chở hơn 9 tấn xương động vật có giòi

(PLO)- Khi dừng xe kiểm tra, Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện trên xe chở hơn 9 tấn xương động vật hôi thối, hóa giòi.
Chiều 30-10, tổ tuần tra của Trạm CSGT Thăng Bình (Quảng Nam) bắt giữ một xe tải chở hơn 9 tấn xương động vật hôi thối, bốc mùi không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối và có giòi.

Xe tải chở hơn 9 tấn xương động vật có giòi ảnh 1
  Xe tải nói trên chở hơn 9 tấn xương động vật bốc mùi.

Tại thời điểm trên, tổ tuần tra dừng một xe tải do tài xế xe Trần Văn Viên (32 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, phát hiện số hàng trên. Lái xe không xuất trình được những giấy tờ liên quan đến số hàng và cho biết là nhận hàng từ Đà Nẵng chở vào Quảng Ngãi.
Theo lãnh đạo Trạm Thăng Bình, đây là một trong những xe chở động vật hôi thối lớn nhất từ trước đến nay mà trạm đã bắt giữ.
Sau khi lập biên bản, trạm đã giao cho lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.