Đùn đẩy giải quyết 170 tấn xương thối

(PL)- 170 tấn xương thối đang gây ô nhiễm nghiêm trọng nhưng cơ quan chức năng cứ dùng dằng, không xử lý.

Sáng 21-10, UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cùng đại diện cảnh sát môi trường, Chi cục Thú y đã họp bàn biện pháp xử lý 170 tấn xương thối đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực gần bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu). Tuy nhiên, cuộc họp vẫn chưa tìm ra được hướng xử lý vì các cơ quan trên cứ tranh cãi quanh chuyện “170 tấn xương đang bị tạm giữ là sản phẩm động vật hay phế liệu?”.

Thú y chuyển cho chính quyền

Trước đó, ngày 5-10, Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) Công an TP Đà Nẵng phối hợp Thanh tra Chi cục Thú y kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh phế liệu của bà Nguyễn Thị Ngãi tại Khánh Sơn (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu) và phát hiện tại đây tích trữ 170 tấn xương động vật đang bốc mùi hôi thối. Đoàn kiểm tra lập biên bản thu giữ 170 tấn xương, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở bà Ngãi.

Vụ việc ban đầu được giao cho Chi cục Thú y quản lý. Tuy nhiên ngày 14-10, trong cuộc họp giải quyết vụ việc trên, ông Trần Văn Hào, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, kết luận xương trên có nguồn gốc từ bãi rác, không phải từ quy trình sơ chế động vật. Xương động vật đã thành phế liệu thì ngành thú y không còn trách nhiệm quản lý.

Nếu xương động vật trong trường hợp này được xem là phế liệu thì việc kinh doanh của bà Ngãi là hợp lý vì bà Ngãi có giấy phép kinh doanh phế liệu. Tuy nhiên, trong danh mục phế liệu được phép có mặt xương động vật hay không thì cần xác định lại. Từ đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi UBND quận Liên Chiểu đề nghị tiếp nhận hồ sơ để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chính quyền đẩy lại cho thú y

Sáng 21-10, người viết có mặt tại khu vực tập kết 170 tấn xương và chứng kiến một hình ảnh xương thối đổ tháo tràn lan ra đường, dòi bọ, ruồi bu quanh kèm mùi hôi nồng nặc bao trùm đoạn đường dài cả vài chục mét.

Bà Nguyễn Thị Lan, một người dân tại đây bức xúc: “Sau trận mưa, xương bốc mùi dữ dội. Chúng tôi không thể nào chịu nổi! Nếu các cơ quan chức năng không nhanh chóng xử lý thì dân ở đây có nguy cơ đối diện với dịch bệnh”.

Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết chính quyền địa phương rất muốn xử lý nhanh vụ việc, tránh ảnh hưởng kéo dài đời sống của người dân nhưng việc xử lý thuộc về trách nhiệm Chi cục Thú y. Theo ông Hưng: “Căn cứ theo Pháp lệnh Thú y của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29-4-2004, trách nhiệm xử lý 170 tấn xương động vật trái phép này thuộc về Chi cục Thú y TP Đà Nẵng. Vì đây là sản phẩm động vật chứ không phải là phế liệu”.

HỮU KHÁ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.