Xe máy va chạm xe tải, 2 du khách nước ngoài tử vong

(PLO)- Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng 14 giờ 20 ngày 19-2, anh Hannig Johann Maximilian (32 tuổi) và chị Hannig Reischl Jasmin (28 tuổi, cùng mang quốc tịch Đức) chạy xe máy 92G1 – 300.85 trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum đi Quảng Nam. Khi đến đèo Lò Xo (đoạn giáp ranh giữa Kon Tum và Quảng Nam) thì va chạm với xe tải 81C – 120.18 chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai du khách nước ngoài tử vong.

Vụ tai nạn khiến chị Hannig Reischl Jasmin tử vong tại chỗ, còn anh Hannig Johann Maximilian bị thương nặng chuyển đến Trung tâm y tế huyện Phước Sơn cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo nhận định của nhiều người, có thể hai du khách này đến Việt Nam thuê xe máy đi phượt nhưng không may gặp tai nạn.

Nguyên nhận vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.