Một trinh sát hình sự quận Tân Phú gặp tai nạn tử vong

(PLO)- Đại úy Cường bị té xe và tử vong trên đường đi làm về.

Ngày 22-11, gia đình Đại úy Hoàng Anh Cường (38 tuổi) đã đưa thi thể anh Cường về chùa Pháp Vân (quận Tân Phú) để lo hậu sự.

Một vụ tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20-11, Đại úy Cường điều khiển xe máy trên đường đi làm về, khi đến đường Vườn Lài (phường Tân Thành, quận Tân Phú) thì tự té, tử vong do vết thương quá nặng.

Công an quận Tân Phú sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo một trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú, Đại úy Cường về công tác tại đội Hình sự đã nhiều năm nay. Anh đã có vợ và con nhỏ hiện đang sống ở phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú).

Hiện Công an quận Tân Phú cũng đang hoàn tất các hồ sơ, giấy tờ để phục vụ việc làm chế độ chính sách cho anh Cường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.