1 đại úy bị nạn gần trụ sở Công an quận 2

(PLO)- Nạn nhân tông vào dải phân cách và ngã ra đường, đúng lúc một xe đầu kéo chạy tới.

Chiều 12-10, một nguồn tin từ Công an quận 2 cho biết Đại úy LTD (ngụ phường Thảo Điền, quận 2) đang công tác tại Đội Chính trị hậu cần Công an quận 2 bị tai nạn vào chiều 11-10 trên đường Đồng Văn Cống. Đại úy D. bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào khuya cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm gặp nạn, Đại úy D. điều khiển xe máy trên đường Đồng Văn Cống theo hướng từ cảng Cát Lái về đường Mai Chí Thọ. Khi vừa qua cổng Công an quận 2 thì Đại úy D. tông vào dải phân cách và té ngã.

Đúng lúc này, một xe đầu kéo chạy từ phía sau không xử lý kịp đã cán qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.