Xe máy va chạm xe ben: 2 người nhập viện

(PLO)- Người phụ nữ điều khiển xe máy được cho là chở cháu va chạm với xe ben khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 12 giờ trưa ngày 9-5, xe ben biển số 51D-378.06 chạy trên đường Lê Thị Hà hướng từ đường Song Hành ra quốc lộ 22.

Khi xe ben vừa ra đến giao lộ Lê Thị Hà- quốc lộ 22 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) tài xế cho xe rẽ phải để về hướng Củ Chi thì xảy ra va chạm với xe máy biển số TP.HCM do người phụ nữ trung niên cầm lái, chở theo bé trai khoảng 9 tuổi.

Tai nạn khiến hai người bị thương ở giao lộ đường Lê Thị Hà - Quốc lộ 22. Ảnh HT

Va chạm khiến xe tải kéo xe máy đi một quãng, người phụ nữ và em bé bị thương, ngã xuống đường.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh HT

Người phụ nữ bị bánh xe ben cán phải. Người cháu cũng bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.